"Chia tay, bạn trai yêu cầu hoàn lại tiền xăng mỗi lần chở đi chơi"
Chào các bạn! Khoảng 1-2 năm trước, cô bạn thân của mình kể về một người yêu đòi lại quà sau khi chia tay, lúc đó mình còn cười vì nghĩ đó là chuyện hài hước. Giờ đây, mình lại gặp phải tình huống tương tự và vừa cười vừa mếu. Mình và bạn trai yêu nhau được 2 năm và vừa chia tay dịp Tết dương lịch. Dù cả hai đã có công việc ổn định, nhưng anh vẫn còn trẻ con và hay ghen tuông, khiến mình thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Sau nhiều nỗ lực duy trì mối quan hệ, mình quyết định chia tay. Trong thời gian yêu, mình luôn cố gắng chia sẻ chi phí khi đi ăn, như hôm nay anh trả thì ngày mai mình sẽ trả.
Dù anh có khó chịu khi mình khách sáo, mình vẫn làm vậy vì không muốn anh tiêu tốn quá nhiều cho những cuộc hẹn. Mình cảm thấy thoải mái hơn khi mọi thứ sòng phẳng. Khi yêu anh, mình cũng ý tứ trong việc chi tiêu. Mỗi khi đi ăn, mình cố gắng trả tiền để giảm bớt chi phí cho anh. Anh thường mua quà cho mình mà không cần dịp lễ, và mình rất vui khi nhận được. Mặc dù hạnh phúc khi được tặng quà, mình không lạm dụng và không dám nhận những món quà quá đắt.
Tóm lại, mình chưa bao giờ nhận món quà nào trên 1 triệu đồng từ anh, chỉ vì không muốn cảm thấy áy náy. Hai tháng trước, anh đã mua một chiếc iPad gần chục triệu để hối lỗi nhưng mình từ chối. Sau khi chia tay vì hiểu lầm và ghen tuông, anh bất ngờ nhắn tin đòi mình trả 3,5 triệu tiền xăng xe cho hai năm đi chơi. Mình không thể tin nổi và tự hỏi liệu mình có yêu nhầm người đàn ông tồi tệ hay anh chỉ muốn chọc tức mình.
Mình rất sốc về cách ứng xử của anh. Anh nói yêu 2 năm mà không được nuôi, lại còn bắt mình phục vụ. Mình đã chuyển khoản cho anh ngay mà không cần anh yêu cầu lần thứ hai, nhưng vẫn cảm thấy ức chế. Mình bị ám ảnh bởi anh ta. Hôm qua, anh lại năn nỉ mình quay lại, nhưng mình quyết tâm cắt đứt liên lạc. Giờ mình chỉ tự trách bản thân, không biết có phải mình đã yêu nhầm người tồi tệ hay anh đang cố làm mình tức giận.


Source: https://afamily.vn/tam-su/chia-tay-ban-trai-doi-tra-tien-xang-moi-lan-cho-di-choi-2015010804221143.chn